Nỗi Đau Khi Lấy Phải Người Chồng "Hai Mặt"
Anh và cô đã kết hôn được 5 năm và có một cô công chúa 3 tuổi. Cuộc sống có thăng trầm, nhưng cô rất hài lòng với hiện tại, đặc biệt là tự hào về anh - một người chồng giỏi giang, chu đáo và yêu thương gia đình. Anh coi con gái như báu vật, luôn dành thời gian chơi và chăm sóc con. Dù đã sống chung 5 năm, tình yêu của anh dành cho cô vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Mỗi sáng, trước khi đi làm, anh luôn hôn cô, mang lại cho cô cảm giác ấm áp suốt cả ngày dài.
Mỗi ngày, anh đều gọi điện nhắc cô ăn uống đầy đủ và đi lại cẩn thận, với giọng dịu dàng, kèm lời nhắn “Yêu vợ nhiều!” khi kết thúc. Anh luôn chủ động thông báo cho cô về mọi việc, không để cô lo lắng. Anh còn lãng mạn hơn xưa, cõng cô lên xuống cầu thang, trêu đùa khiến cô cười. Thỉnh thoảng, anh tặng cô những món quà bất ngờ, mang lại niềm vui nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Khi cô bị chuột rút nửa đêm, anh dậy bóp chân cho cô cho đến khi cô ngủ say. Mỗi lần đi công tác về, anh mang về quần áo, giày dép mà cô thích, luôn nắm rõ sở thích và kích cỡ của cô, làm cô rất hài lòng với những món quà.
Anh thường chụp ảnh vợ con và khen vợ xinh, tối ngủ phải ôm vợ mới ngon giấc. Nhưng khi vừa ra khỏi nhà, anh gọi cho bồ chào buổi sáng, sử dụng một số điện thoại mà vợ không biết. Anh trò chuyện với cả vợ và bồ cùng lúc, dùng lời lẽ giống nhau để cả hai đều nghĩ mình được quan tâm riêng. Buổi trưa, anh nhắn tin cho vợ trong khi hẹn hò với bồ. Sau khi "giải trí" với bồ, anh lại gọi cho vợ chúc buổi chiều hiệu quả. Tối về nhà, anh chỉ dành thời gian cho vợ con, còn khi đi công tác thì lại bù đắp cho bồ.
Anh cầm vali hành lý do vợ sắp xếp, hôn tạm biệt vợ và con với cảm giác lưu luyến. Sau đó, anh nhanh chóng đến đón nhân tình, thuê phòng khách sạn gần đó để tiện "hoạt động" mà tránh bị phát hiện. Anh dắt bồ đi mua sắm, mỗi món cô chọn đều có thêm một cái tương tự cho vợ, nhưng lớn hơn một size. Nhờ đó, anh ghi điểm với vợ mà không tốn sức. Dù thể hiện là người chồng hoàn hảo yêu vợ con, anh vẫn lén lút cắm sừng cô. Các món quà tặng vợ thực chất cũng là những thứ bồ đòi, khiến vợ cảm động nhưng không hay biết sự thật.
Vợ tin tưởng chồng tuyệt đối, không bao giờ nghĩ rằng người chồng yêu thương mình lại có thể làm tổn thương. Nhưng anh, người chồng hoàn hảo, lại lén lút cắm sừng cô. Sự thật phơi bày khi cô tình cờ thấy chiếc xe quen thuộc của anh chở một người phụ nữ lạ vào khách sạn. Hai năm bị lừa dối mà cô không hề nghi ngờ. Trước đó, cô vẫn tự hào là người phụ nữ hạnh phúc nhất bên người chồng tuyệt vời. Thực tế, anh đã sống hai mặt quá khéo léo.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cay-dang-lay-phai-chong-2-mat-2013122611429282.chn